Trước đó, tối 30-10, sau khi say rượu, Cương chạy xe máy về nhà đập phá đồ đạc, chửi bới cha mẹ.
Nhận tin báo của người dân, Công an xã Tam Tiến cử Thượng úy Bùi Ngọc Bình và một dân quân đến hiện trường xử lý vụ việc.

Thượng uý Bình và đồng chí dân quân đã lùi ra trước nhà. Tuy nhiên, Cương vẫn tiếp tục cầm dao rượt đuổi khoảng 200m. Không thấy lực lượng chức năng, Cương chạy về nhà lấy xe máy, cầm theo dao để tiếp tục tìm 2 đồng chí làm nhiệm vụ.
Trước sự nguy hiểm của Cương, Thượng uý Bình buộc phải đề nghị tăng cường lực lượng đến hỗ trợ. Sau đó, các lực lượng đã phối hợp áp sát khống chế và tước hung khí trên tay Cương và đưa về trụ sở công an làm việc.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bắt đối tượng giấu ma túy trong quả dứa vận chuyển qua biên giới
-
Hà Nội: Rơi thang máy, 2 người tử vong
-
Khởi tố 18 đối tượng liên quan đến đường dây đánh đề, cá độ
-
Người giúp việc dàn cảnh trộm két sắt chứa vàng của chủ nhà
-
Mâu thuẫn tình tay ba, thanh niên dùng dao đâm chết người
-
Bắt đối tượng vận chuyển 19.000 viên ma túy
-
Mâu thuẫn với vợ, chồng dùng dao giết con rồi tự tử
-
Bắt băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy ở TPHCM
-
Người dân cùng công an vây bắt kẻ giật dây chuyền trên đường phố
-
Đâm chết người rồi leo lên nóc nhà cố thủ