Trở lại đường đua

Nhiều mặt bằng đẹp ở khu vực trung tâm vẫn treo biển tìm người thuê. Chuyện này có phải cũng liên quan tới tình trạng du khách quốc tế chưa xôm? Vì nếu họ vô nhiều, làm ăn được, người kinh doanh mới xuống tiền đầu tư?

Lý do trực tiếp để nhiều chỗ uể oải là ảnh hưởng của lạm phát. Dù lãi suất huy động và cho vay bắt đầu giảm kha khá, nhưng phục hồi luôn có độ trễ. Còn trong quan hệ gần gũi qua lại, đúng là khi du lịch quốc tế sôi động, một loạt lĩnh vực cũng sẽ có sinh khí mới: hàng không, lưu trú, vận tải kho bãi, ăn uống, giải trí… Tuy vậy, đón khách quốc tế vẫn đang vướng ở chỗ kẹt cố hữu: visa chưa thuận lợi.

Nhìn ra nhiều nước hàng xóm Đông Nam Á, không thể không sốt ruột. Họ đã mở thông thoáng, miễn visa trên diện rộng. Nữa, thời gian xứ họ cho du khách lưu trú cũng dài gấp mấy lần mình. Thêm vào đó, là sản phẩm du lịch được làm mới hấp dẫn hơn. Một hệ thống làm “công nghiệp không khói” phải vận hành liền lạc, chính xác thì mới tạo nên hiệu quả.

Hẳn là người làm chính sách đã nhìn rõ cái kẹt ở đâu. Visa, chất lượng dịch vụ, truyền thông số, nguồn nhân lực đủ chuẩn là những điều bắt buộc phải có để guồng máy trơn tru. Bán đúng món người ta cần thì khách vui, mình được lợi. Khi nào có lớp lang rành mạch, đón khách quốc tế mới thật sự trở lại đường đua.

Tin cùng chuyên mục