Dưới nắng nóng, dòng xe vẫn hướng về các bán đảo Nhơn Lý, Nhơn Hải, Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) tham quan du lịch biển, du lịch cộng đồng. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến vườn thú Safari Quy Nhơn để tận mắt nhìn 3 hổ con mới chào đời.
Khoảng 9 giờ sáng, vườn thú đưa 3 hổ con 20 ngày tuổi ra khu trưng bày cho du khách, học sinh chiêm ngưỡng, chụp hình. Ba cá thể hổ nặng 4-5kg (1 đực, 2 cái) được đặt tên là Hùng, Hà, Trang. Những cái tên thuần Việt tạo sự gần gũi, thân thuộc với người dân, du khách.
Ba hổ con được sinh từ hổ mẹ Bengal sau 113 ngày mang thai. Cả 3 cá thể đều khỏe mạnh, màu lông đẹp, dễ thương nên khiến nhiều bạn nhỏ thích thú.
Anh Nguyễn Hàm Minh Đức, kỹ thuật viên chăm sóc thú cho biết, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5, vườn thú đưa hổ con ra sưởi nắng, phục vụ du khách chụp hình 1 giờ mỗi ngày, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30. Hiện hổ mẹ trực tiếp chăm con nên hạn chế tối đa can thiệp của con người; đến khoảng 45 ngày tuổi hổ con sẽ được làm quen với thịt.
Nhiều du khách thích thú khi được tận mắt nhìn hổ con ngoài đời thực. Chị Hoàng Thúy Nhi (du khách Hà Nội) chia sẻ, tham quan ở vườn thú đem đến cho gia đình chị nhiều trải nghiệm, như “thế giới thu nhỏ” của muôn loài.
Hiện vườn thú nuôi 11 cá thể hổ, trong đó có 6 hổ con. Năm ngoái, một hổ mẹ sinh 3 hổ con, sau 8 tháng nuôi dưỡng đạt khoảng 50kg.
Vườn thú rộng khoảng 130ha, quy tụ hơn 40 loài với gần 1.000 cá thể, trong đó có nhiều loài quý hiếm như vượn đen, lạc đà, hổ, đà điểu, báo, gấu ngựa, voi. Không gian được chia thành 13 khu chức năng, tạo môi trường sống tự nhiên cho động vật.
>>> Một số hình ảnh du khách đến ngắm 3 chú hổ Bengal: