Ghi nhận tại hiện trường, nước ngập đến đầu gối tại một số đoạn đường thấp, khiến nhiều hộ kinh doanh phải khẩn trương kê cao đồ đạc, di chuyển hàng hóa lên nơi an toàn. Một số tiểu thương cho biết, sáng cùng ngày nước chỉ mấp mé hiên nhà, nhưng đến trưa đã dâng nhanh, buộc họ phải ứng phó gấp.
Đại diện UBND phường Hội An cho biết, đơn vị đã chủ động phát cảnh báo từ sớm để người dân kịp thời chuẩn bị ứng phó. Lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước, đồng thời nhắc nhở người dân cảnh giác, bảo vệ tài sản, đảm bảo an toàn.
Chị Hoàng Thị Khánh Ly (ngụ tại phường Hội An) cho biết, đây là lần thứ 3 nước lũ tràn vào nhà kể từ cuối tháng 10. “Tuy mực nước lần này chưa cao như đợt lũ lịch sử vừa qua, nhưng vợ chồng tôi không dám chủ quan, đã tranh thủ đưa toàn bộ đồ đạc lên cao ngay từ sáng sớm”, chị Ly chia sẻ.