Lúc 16 giờ ngày 30-9, tại khu vực xảy ra thảm họa sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ (huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) ngày 26-9, Bộ GTVT kết hợp với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ đã tổ chức Lễ truy điệu những người tử nạn. Hai Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Morio Hatori cùng đại diện các nhà thầu, lãnh đạo các địa phương và hơn 1.000 người dân đã tham dự buổi lễ.
Đông đảo nhân dân thắp hương tưởng niệm các nạn nhân.
Ngay từ 15 giờ, hàng trăm người dân đã đổ về địa điểm làm lễ truy điệu. Hòa trong dòng người là những vành khăn tang trắng trên đầu những đứa trẻ. “Tội nghiệp 4 đứa con của thằng Chọt, đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi, chúng cứ đòi đến lễ truy điệu thắp nhang”- chị Tư Lan, chị ruột của anh Trương Văn Chọt, 34 tuổi ở Mỹ Hòa, Bình Minh đã tử nạn trên công trường, nói với chúng tôi khi bế đứa con 2 tuổi của anh Chọt trên tay. Đây chỉ là một trong rất nhiều hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại lễ truy điệu.
Có người còn rất trẻ đến đưa tiễn người anh, có người tóc đã bạc phơ, chống gậy đến tiễn một lượt 6 người cháu ruột tử nạn tại cầu Cần Thơ- “Đầu bạc khóc đầu xanh” như ông Nguyễn Tấn Hưng ở Mỹ Hòa. Không mấy phóng viên phỏng vấn trọn vẹn thân nhân người tử nạn, vì mỗi khi nhắc đến, họ lại nghẹn ngào.
Sau khi các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đại sứ Nhật Bản thắp hương, không khí sân lễ trầm lặng hẳn, chỉ còn giọng đọc điếu văn của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng xen lẫn với tiếng nức nở rấm rức. Bộ trưởng nhắc lại quá trình xảy ra thảm họa và những nỗ lực khắc phục đến giờ phút này. Tổng cộng đã có 49 người chết, 82 người bị thương và 3 người mất tích vẫn chưa tìm thấy thi thể.
Bộ trưởng đau xót nghẹn ngào: “Mỗi giờ phút cứu nạn đi qua với nỗi đau nhân lên, các anh không còn nữa, các cháu mất đi một người cha, các chị mất đi một người chồng, gia đình mất đi một điểm tựa. Từ đáy lòng mình, tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân”. Thay mặt Chính phủ và toàn thể nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng tri ân đóng góp lớn lao của những công nhân tử nạn. Trước vong linh những người đã khuất, Bộ trưởng hứa sẽ cùng với các nhà thầu tổ chức lo lắng chu đáo cho con em và gia đình các nạn nhân để sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này.
Các đồng chí lãnh đạo cùng hàng ngàn người dự lễ truy điệu. Ảnh: Cao Phong
Đại diện liên danh nhà thầu TKN, ông Hayama, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xây dựng Taisei, sau khi cúi đầu mặc niệm các nạn nhân, đã phát biểu đầy thương cảm: “Cho phép tôi được nói lời tiễn biệt tại lễ truy điệu này”. Ông Hayama muốn nói lên tự đáy lòng mình lời xin lỗi thành thật và gửi đến gia quyến những nạn nhân lời chia buồn sâu sắc nhất.
Ông Hayama cho biết: Việc xây dựng cầu Cần Thơ là để chuẩn bị cho kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thật hết sức đau lòng vì chúng ta không thể có niềm vui trọn vẹn ngày công trình hoàn thành. Thay mặt liên danh nhà thầu TKN, ông Hayama cam kết: Khẩn trương và nghiêm khắc truy tìm nguyên nhân. Sau khi khắc phục hậu quả, nhà thầu sẽ thi công công trình với mức độ an toàn “trên cả an toàn”. Đối với gia quyến những người tử nạn, nhà thầu sẽ bàn bạc với Chính phủ, có biện pháp giúp đỡ, đáp ứng hết sức mình, kể cả gia đình những người bị thương.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Morio Hatori thắp hương tưởng niệm những nạn nhân.
Có mặt tại lễ truy điệu, ông Morio Hatori, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, đã thay mặt Chính phủ Nhật Bản gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân những người bị nạn và toàn thể nhân dân Việt Nam và cầu mong cho những người tử nạn sớm an nghỉ và những người bị thương mau lành bệnh. Ông Morio Hatori phát biểu: “Tôi cảm thấy rất tiếc vì tai nạn xảy ra trên công trình có ý nghĩa chiến lược của ĐBSCL, được xây dựng bằng vốn, kỹ thuật Nhật Bản. Chúng tôi hứa sẽ không để xảy ra tai nạn ở những công trình như thế”.
Thay mặt thân nhân những người bị nạn, em Nguyễn Thanh Loan phát biểu: Tai nạn xảy ra là điều quá bất ngờ, gây mất mát quá lớn cho gia đình các nạn nhân. Em mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhà thầu có biện pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời tìm biện pháp khắc phục để công trình cầu Cần Thơ không bị ngừng trệ.
Lễ truy điệu những người tử nạn kết thúc bằng giây phút mặc niệm trang nghiêm của hơn 1.000 người. Sau đó, không ai bảo ai, mọi người đều đến lư hương nén lòng thắp nén nhang cho những người tử nạn, cầu mong tìm được thi thể 3 người mất tích để vong linh các anh được thanh thản.
MINH TRƯỜNG-CAO PHONG
Chưa tìm được 3 thi thể mất tích NHÓM PV |
Khoảng 15 giờ 30, đoàn quân nhạc QK9 tiến vào khu vực lễ truy điệu. Ảnh: Trần Minh Tường
Chị Tư Lan và 4 đứa con nhỏ của công nhân tử nạn Trương Văn Chọt. Ảnh: Cao Phong
Phút mặc niệm những người tử nạn do sập cầu cần thơ. Ảnh: Cao Phong
Chị Bùi Thi Nhân vợ công nhân tử nạn Lê Văn Lai khóc nức nở tại lễ truy điệu. Ảnh: Cao Phong
Ảnh: Cao Phong
Khoảng 15 giờ chiều nay, các đơn vị vẫn cật lực chuẩn bị lễ truy điệu. Ảnh: Trần Minh Trường
Ông Hayama, chủ tịch HĐQT tập đoàn Taisei, đại diện TKN tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: Trần Minh Trường
Các đồng chí lãnh đạo đang mặc niệm các nạn nhân. Ảnh: Trần Minh Trường
Thông tin liên quan:
- Xin lỗi nhân dân, gia đình các nạn nhân
- Thảm họa sập cầu Cần Thơ: Sáng nay, khoanh vùng được 3 vị trí nạn nhân còn mất tích
- Ngày thứ 4 khắc phục thảm họa sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ
- Chiều mai 30-9: Tổ chức lễ truy điệu các nạn nhân
- Đến 12g trưa nay: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 49
- Tưởng niệm nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ: Nhiều tiểu thương TP HCM đến viếng
- Báo SGGP thành lập “Quỹ hỗ trợ nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ”
- Sẽ tổ chức lễ truy điệu các nạn nhân vào chiều Chủ nhật 30-09
- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Chăm lo người sống là tỏ ân tình với người qua đời
- Đã có 46 người chết được giám định pháp y
- Tìm thêm được thi thể 8 nạn nhân